Tranh thủ chặt chém!

Thứ sáu, 21/07/2017 09:12

- Dịch vụ gì vậy Hai Khuê Trung?

- Chuyện trông giữ xe đó mà NXD.

- Ủa, TP có quy định về phí trông giữ xe rồi mà, “chặt chém” kiểu chi được Hai?

- Rứa đó mà sáng 16-7, nhân buổi phát bằng tốt nghiệp ĐH, sau ĐH tại Trường Đại học Ngoại ngữ cho 1.100 sinh viên, học viên nên hàng ngàn phụ huynh, bạn bè đến trường để chúc mừng các cử nhân trước khi các em rời ghế giảng đường. Do chỗ để xe của trường có hạn, nên rất nhiều người dân sống gần trường chớp cơ hội để “chặt chém” dịch vụ trông giữ xe.

- Giá giữ xe bao nhiêu mà Hai nói là “chặt, chém”?

- 10.000 đồng/xe máy đó NXD! Hai cũng tới trường, cũng gửi xe và thấy “nóng trong người” nên có ý kiến với mấy người giữ xe thì họ bảo là làm thuê cho chủ quán cà-phê B. đối diện trường chứ không biết gì. Hàng trăm người khác cũng chung ấm ức, nhưng vì niềm vui của bạn, của con nên chẳng đôi co chi cho mệt.

-Thế thì không ổn. Chuyện giá giữ xe lâu nay Đà Nẵng rất nghiêm khắc, còn làm ăn chụp giật kiểu đó sao được. Nhìn lại lễ hội pháo hoa quốc tế vừa qua thì hiểu. Dù người trông xe từ chiều tới 11 giờ đêm cho khách, nhưng cũng chỉ thu mỗi xe 5.000 đồng, nơi nào thu 10 ngàn đồng, lập tức bị xử lý ngay. Các khu vui chơi giải trí, chợ, siêu thị cũng thế, chỉ thu giá 2.000-3.000 đồng/xe, hy hữu có chỗ 5.000, chứ 10 ngàn thì “cắt cổ” thật.

- Thì do một số người tự phát làm vậy thôi... nhưng giá giữ xe 10.000 đồng/xe đắt thiệt.

- Dù chuyện đã qua rồi, nhưng NXD nghĩ, những người giữ xe cần ngẫm lại cách hành xử của mình để rút kinh nghiệm, bởi những sự kiện như thế diễn ra tại trường ĐH này không phải chỉ một lần. Nếu cứ làm vậy, các ngành chức năng mà “soi” thấy thì coi chừng... ăn cám trả vàng!

Giữ xe tự phát thu 10.000 đồng/xe tại khu vực trường ĐH Ngoại ngữ ngày 16-7.

N.X.D